Em Là Cô Gái Vùng Cao

Tác giả: Khánh Linh

Anh gọi tên em…… cô gái vùng cao
Bằng lời yêu thương ngọt ngào dung dị
Hương vị Ngô Nương đầu sàn cô Mị
Quyện mùi hương cốm nếp hỉ hoan xuôi

Mở lòng em giữa bát ngát núi đồi
Hoa Ban trắng vắt ngang trời Tây Bắc
Nồi rượu ngô từng giọt rơi tí tách
Chiếc khăn Piêu níu xa cách về gần

Tiếng đàn môi dìu dặt thiết tha ngân
Dòng Nậm Thi nước trong ngần miết mải
Về sông Hồng đắp bồi miền duyên hải
Nơi quê nhà…. cho hoa trái tốt tươi

Hoa Đỗ Quyên đã nở khắp sườn đồi
Khiến lòng em bồi hồi niềm thương nhớ
Dấu chân anh …..đã về đây một thuở
Gửi lại tình.... nơi bếp lửa hồng khơi !
Chưa phân loại
Uncategorized