Em Không Muốn Yêu Anh - Người Đàn Ông Có Vợ

Tác giả: Mai Thúy Hải

Anh đã có vợ và hai đứa con thơ
Cuộc sống ấm êm trong tiếng cười con trẻ
Vậy tại sao còn nhẹ nhàng bên em thỏ thẻ
Như cả cuộc đời chỉ yêu mỗi mình em .

Hạnh phúc của anh rất bình yên êm đềm
Xin đừng yêu thêm em để gia đình tan vỡ
Em không muốn bản thân em mang nợ
Tranh chồng người để thiên hạ cười chê .

Em không chịu được những nhục nhã ê chề
Khi ngỡ ngàng yêu thương nhiều mà nào đâu có phải
Mẹ cha sinh em ra mang trong mình phận gái
Nào muốn đâu vì con mang nhơ nhuốc miệng đời.

Rồi em sẽ sống sao khi dở khóc , dở cười
Em không muốn đâu ?xin anh đừng nói nữa
Điều em cần và yêu một người có thể làm điểm tựa
Cho suốt cuộc đời em chứ không phải tạm bợ qua ngày .

Khóc chi anh cho đau nhói ngực gầy
Về đi cho kịp bữa cơm chiều mọi người đang đợi
Đừng níu chặt tay em thêm những lời nông nổi
Mình hết thật rồi , còn duyên nữa hẹn kiếp sau.

Về đi một mình cô ấy sẽ thức suốt đêm thâu
Nếu như anh không về lòng bộn bề lo lắng
Anh hãy nghe em giữ gia đình bình lặng
Làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông .

Đời người vỗn dĩ chẳng khác một dòng sông
Đều muốn cho mình trong nào muốn cho mình đục
Em cũng chúc anh về sau luôn hạnh phúc
Quên được em rồi anh sẽ yêu chị ấy hơn em.

Đừng để chị ấy buồn mà đôi mắt nhuốc nhem
Cũng phụ nữ như nhau em là người hiểu nhất
Mặc dù không nói ra , không một lời chất vấn
Nhưng linh cảm trong lòng chị ấy biết mà anh .

Cuộc đời này vốn dĩ rất mong manh
Nên anh hãy trân trọng yêu thương những người bên cạnh
Đừng để khi biết mình chẳng còn gì
Mới nhận ra thì muộn màng hối tiếc.

13-5-2016
Chưa phân loại
Uncategorized