Em Hoá Thiên Thần Hoá Cả Giấc Mơ Xanh

Tác giả: PHẠM KHANG

Anh đã từng đi qua bao đền đài lăng tẩm
qua sóng phù vân của vua chúa vương quyền
qua nét ngọc còn rạng ngời vân đá
qua dấu ngựa xe xiêm áo tình hoang
qua ánh mắt của những hồn trinh nữ
chớp ngang trời bể ái lệ thời gian...

anh đi tìm cao nguyên xanh trong
cao nguyên cỏ mượt hồn em trẻ
những thác dựng nôn nao nước đổ
những đài hoa ngái ngủ trước hiên vườn
những dáng thanh tân
những vòng tay thân ái
em như là thương nhớ của lòng anh ...

ôi những tình xưa
những chìm khuất giang hồ
sẽ như câu hát tiễn đưa thời quá vãng
cho em trẻ trung cung đàn
cho anh ôm hoa và liếm mép
tưng bừng yêu em trên đôi tay giang rộng
để em hoá thiên thần hoá cả giấc mơ xanh...!
Chưa phân loại
Uncategorized