Em Đi..!!!

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Em đi để lại nỗi đau
Ngậm ngùi nuối tiếc đậm sâu tháng ngày
Đêm về mơ mộng ai hay
Hồn hoang chết lặng đắng cay trăm chiều?

Em đi một thoáng đìu hiu
Phút giây tình tự liêu xiêu cõi lòng
Một thời kỷ niệm trông mong
Bên khung trời mộng nhớ vòng tay ai?

Em đi mang cả hình hài
Trái tim lỗi nhịp phôi phai nhạt màu
Nửa hồn phiêu lãng đớn đau
Nửa kia còn lại nhói sâu tim hồng

Em đi khoảng trống mênh mông
Bến sông vắng lặng ngóng trông thuyền về
Đêm dài lạnh buốt tái tê
Tình yêu vô vọng ủ ê ngập lòng

Em đi anh vẫn nhớ mong
Từng đêm khắc khoải nỗi lòng nhớ thương
Đường tình bao nỗi vấn vương
Chúc em tìm được miên trường ước mơ

Em đi mang cả vần thơ
Câu hò điệu lý bên bờ nhớ mong
Vai gầy lạnh buốt đêm đông
Sóng tình xô vỗ bão giông cuộc đời!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 17 - 10 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized