Em Đi Qua Cầu Cong

Tác giả: Trần Khiêm

Em đi qua cầu cong
Cầu cong vòng bến Ngự
Cong như cái cần câu
Thả trăng vào bến Ngự

Câu lên con thuyền cong
Cong như em nháy mắt
Đêm hờ hững đưa tình
Con đường cong với mắt

Đêm nay quán cũng cong
Bộ đầm đêm trong vắt
Trời cong như mái vòm
Lòng cong vì bị vắt

Tiếng chó sủa vườn xinh
Cong lên hình cỏ lá
Vườn xinh cong trong mình
Cỏ cùng cong với lá

Đêm nay buồn bị cong
Lòng lười không duỗi nổi
Em cong vừa đủ xài
Cá cong vừa đủ nổi

Cầu bến Ngự còn cong
Thì em còn đứng lại
Trên trận địa cong vòng
Những đường cong cãi lại

Lời một làn mưa cong
Trên chiếc cầu cong cứng
Em treo nhớ lên đồi
Đồi cong treo gió cứng

Ôi! Một lần cong môi
Làn môi còn cong mãi
Làn môi còn cong mãi
Ôi! Ngàn lần treo môi . . .
Chưa phân loại
Uncategorized