Em Đi Bỏ Lại Mùa Đông

Tác giả: Thiên Ân

EM ĐI BỎ LẠI MÙA ĐÔNG
Em đi bỏ lại mùa đông
Tiếc công ngày ấy nụ hồng vội trao
Gần nhau cảm giác nôn nao
Nồng nàn ngực trẻ bay vào giấc mơ

Chiều chiều hái lượm câu thơ
Đêm gieo hạt giống mong chờ ra hoa
Tiếng cười trong trẻo giao hòa
Đất trời hợp nhãn song ca bềnh bồng

Em đi giọt lệ sang sông
Mười năm ,sống ở bên chồng ,mười năm
Ta về khâu vá nguyệt cầm
Chân trời dồn nén thanh âm rã rời

Thời gian trôi , thời gian trôi...
Những đêm trở lạnh đứng ngồi nhớ em
Ai còn đạp bóng trái tim?
Nghiêng vai gác trọ lòng chìm vời đau

Em đi đông gác mái đầu
Những vì sao , những vì sao...lê buồn
Chim trời , cá nước...bốn phương
Hồn bay lãng đãng tình buông bóng gầy
Ngày 16/3/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized