Em Đã Bỏ Lại Tôi

Tác giả: VVKH

Em bỏ lại tôi giửa dòng sông
Giửa hai bờ
Mênh mông
bất tận
Có điều gì không em?
Cũng xin em đừng hờn đừng giận
Tại sao?điều gì?
Phải làm đau đớn lòng nhau
Em ở đâu bây giờ em ở đâu?
Khi một người ra đi
Người ở lại với nổi sầu hiu hắt quá
Có phải không em?
Dường như chúng ta vội vã
Vội vả quen rồi vội vả chia tay
Buồn cho tôi
Thật đáng buồn từ tình cảm rủi may
Gôm thành núi
Đễ rồi với tay không đến
Có phải chăng
Cuộc chia ly định mệnh
Nhưng mình tôi
Mang vết thương
Rách nát khập khiển quay về
Về đâu?Có phải từ nơi đã ra đi
Rồi ngoảnh lại
Những gì còn trong tôi những gì đã mất
Dòng đời cứ trôi xuôi
Con người lại tìm nhau
Trong nổi đau vội vàng và tất bật
Tôi xin cảm ơn em
Cảm ơn đời
Giúp thân tôi mục nát với thời gian
Buồn không em
Chiều nay phố nhỏ sẽ buồn tênh
Bước đi âm thầm lặng thinh
Em ở đâu?một mình một mình tôi tuyệt vọng
Chưa phân loại
Uncategorized