Em Có Nhớ Đến Anh

Tác giả: Huyandrics

Nằm đây nhớ một bóng hình xa lắm
Niềm tương tư nghe nặng trái tim anh
Gió về ru khẽ động lá trên cành
Trăng một bóng ánh vàng thêm hiu hắt !

Ngày trôi qua có niềm yêu se thắt
Trái tim mang một nỗi nhớ vô cùng
Yêu em nhiều nên bỗng hóa mông lung
Vầng trăng hẹn có cùng chung nguyện ước

Có phải ta biết nhau từ kiếp trước
Vừa gặp nhau đã tơ tưởng niềm yêu
Ngắm vầng trăng anh mơ ước thật nhiều
Đêm chung bóng nói bao điều chưa ngỏ !

Anh nơi đây, em giờ nơi phương đó
Hai khoảng trời em có nhớ anh không
Có bao giờ em tựa cửa ngóng trông
Đôi mắt đợi bóng anh về qua ngõ

Đêm cô đơn anh nhớ về phương đó
Nơi hẹn hò anh sẽ đến tìm em
Có bóng hình nhỏ nhắn đỗi thân quen
Môi hoa nở nụ cười tươi chờ đợi !

Anh sẽ ôm hôn lên làn tóc rối
Hôn mắt em có giọt lệ long lanh
Hôn bờ môi đỏ mọng ngọt lành
Cho thỏa nỗi nhớ mong ngày tháng đợi!

Anh nơi đây đêm nằm trên tay gối
Nhớ về em tơ tưởng đến mai sau
Ngắm vầng trăng ước hẹn tự trên cao
Lòng tự nhủ mai này ta chung bóng ?!

Đêm suy tư anh chìm trong ảo vọng...
Biết bây giờ em có nhớ anh không ?
Chưa phân loại
Uncategorized