Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em... Cô Bé

Tác giả: Tuan Pm

EM... CÔ BÉ

Có cô bé anh quen
Thường đến bên anh mỗi buổi chiều
Mắt môi rạng rỡ trái tim yêu

Cô bé đang nghe lời anh nói ?
Em biết không ? cô bé đó... là Em

#emcobe #tuanpm
Ảnh: Mimosa Pham
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Góc Phố Tuổi Thơ.....
  • Vũ Điệu Yêu .....
  • Đừng Gọi Anh Thi Sĩ ... ☁
  • Tinh Khôi Là Em.....
  • V Ầ N G T R Ă N G Q U Ê
  • Nghịch Cảnh...
  • Ưu Tư Ơi.....
  • Đêm Định Mệnh
  • Màu Của Nắng... ?
  • Chênh Vênh Chiều Bầu Sen.....
Thơ tương tự
  • Cô Bé (Đccb)
  • Cô Bé Ăn Kem Ốc Quế (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Cô Bé Bắc Kỳ 4 (Thăng Trầm)
  • Cô Bé Bán Diêm (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Cô Bé Của Tương Lai (Hồ Vỹ Văn)
  • Cô Bé Dễ Thương (Đỗ Mỹ Loan)
  • Cô Bé Hoa Hồng (Mặc Tiêu Phong)
  • Cô Bé Kiêu Kỳ (Huỳnh Đặng)
  • Cô Bé Mộng Mơ (Lonely)
  • Cô Bé Mùa Thu (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Dấu Chân Đêm
  • Vượt Biển
  • Phủ Đầy
  • Mùa Thu Lá Bay
  • Chưa Quên Lãng
  • Sáng Trong.
  • Xóm Bóng Đá
  • Thương Chào
  • Xuống Đồng
  • Lời Tình Viết Vội
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
  • Hồ Tịnh Văn
  • Mỹ Trinh
©2025 - CungThuGian.com