Cô Bé Của Tương Lai

Tác giả: Hồ Vỹ Văn

Cn,12/02/2017.

Chiều đã về rồi có thấy không em
Bên khung cửa sổ trắng nhòa mây lượn
Bên hàng mi em, ướt đẫm những cơn say
Khi đất trời gọi tên em triều mến.

Cô bé nhỏ của ngàn sao lấp lánh
Cô bé nhỏ có đôi mắt long lanh
Cô bé nhỏ kia, sao vờn mi xa vợi
Có nghe không hoàn hôn gọi bầu trời.

Và có nghe tiếng lòng tôi lơ đãng
Hay chỉ mãi cười, mãi chạy thong dong
Này cuộc đời xuôi ngược mấy dòng
Này cô bé ơi, chạy vừa thôi kẻo vấp.

Tôi ở bên bờ, chờ cô bé sang sông
Tôi ở ngay đây, sau chiếc bóng ngã hồng
Hay cũng có khi tôi vờn qua đáy mắt
Cô bé biết cuời đáy mắt lại long lanh.

Là thế đó,

Cuộc đời bao thuở để được vui
Là được say, được cười nghiêng ngã
Được xa vào lòng một ai đó lạ
Được dang tay, đón hơi ấm nồng nàn.

Là cùng nắm tay qua bao nẻo chông gai
Là cùng khóc cùng cười cùng lau nước mắt
Là cùng nhau sau bao ngày thắt chặt
Là trọn kiếp đời mãi mãi bên nhau…

Cô bé của tương lai,…

HVV,
Sài Gòn, lại một chiều !
Chưa phân loại
Uncategorized