Em Cần Anh ! Hạnh Phúc Giản Đơn

Tác giả: Mai Thúy Hải

Em khóc rồi ai sẽ thay anh lau
Mùa đông về ai đắp chăn em ngủ
Hương còn lưu đọng mối tình ấp ủ
Em giữ hoài kỷ niệm của ngày xưa.

Xa lâu rồi không biết anh quên chưa
Lời thì thầm khi tan trường khe khẽ
Nụ hôn đầu... chạm môi ai rất nhẹ
Gió hờn mình nên thổi tóc tung bay .

Em cần lắm... hơi ấm của bàn tay
Ôm lấy em khi đông về lạnh lẽo
Giọng nói anh thoát từng câu trong trẻo
Em yêu rồi ...yêu cảm giác bình an .

Ước mơ nhiều được anh nhắc hỏi han
Hôm nay ăn gì chưa ? hay làm về có mệt
Những dòng tin... ngắn thôi mà tha thiết
Hạnh Phúc Giản Đơn - những thứ em cần .

Đừng ngập ngừng hay do dự phân vân
Em cần anh ...nắm tay mình cùng bước
Như ngày xưa trên giáng đường đã ước
Suốt đời này san sẻ những buồn - vui .

Hạnh phúc em đơn giản chỉ vậy thôi
Nên anh à ! Mình đừng xa nữa nhé
Chỉ cần anh luôn bên em như thế
Thấy anh cười ....đã ấm cả con tim .

25-9-2017
Chưa phân loại
Uncategorized