Em, Biển Và Trăng

Tác giả: Lê Hân

Em và biển có những gì trùng hợp ?
trăng và em cùng chung những điều chi ?
thật huyền diệu, cả ba cùng họp lại
nắm tay ta trở lại tuổi xuân thì

Trên mặt cát, nơi em nằm thuở nọ
cánh tay tròn còn lõm đến trăm năm
biển làm chứng, có ta từng đứng lại
lượm hương em thảng thốt nuốt vô lòng

Trên mặt nước, nơi em bơi thuở nọ
sóng từng chùm hội tụ ở chung quanh
biển làm chứng, có ta từng ngụp lặn
gom hương em cho tình đủ để dành

Trên mặt lụa vầng trăng vàng thuở nọ
em lim dim đủ nhóm những nguồn thơ
rừng ngôn ngữ theo về hơi em thở
dựng ta lên vinh hiển tới bây giờ

Em và biển và trăng và thuở nọ
chợt trở về đầy đủ tối hôm nay
trời xứ lạ chợt như trời cố quốc
chỉ nhờ em vẫn treo nhánh chân mày...
Chưa phân loại
Uncategorized