Hoa Biển

Tác giả: Lê Hân

vốn không là thuyền trưởng
sống đời cùng đại dương
cũng không là thủy thủ
cùng biển qua dặm trường

những vòng xoay của sóng
gối nhau chạy giáp vòng ?
nước chạm vào nhau hát ?
âm thanh có đáy lòng ?

vì đâu trong chất nước
có vị mồ hôi người ?
từ đâu trong da thịt
ẩn chất muối biển khơi ?

giữa người và biển cả
được bao điều tương quan ?
bí hiểm và sâu thẳm
bên nào huy chương vàng ?

tôi nằm trong nước biển
nghe sóng tan vào người
không gian dần hẹp lại
một khắc tôi mất tôi

trong giờ linh hiển đó
nếu may người đi qua
sẽ thấy được đích thực
biển đang trổ nụ hoa
Chưa phân loại
Uncategorized