Em Bây Giờ... Có Lẽ Đã Khác Xưa

Tác giả: Mai Thúy Hải

Em bây giờ có lẽ đã khác xưa
Người con gái anh từng yêu tha thiết
Không còn ngây ngô như anh từng quen biết
Em khác trước rồi chắc anh đã nhận ra .

Em bây giờ nước mắt chẳng buồn rơi
Mỗi khi có chuyện buồn lại òa lên nức nở
Đổi thay nơi em anh ơi đừng bỡ ngỡ
Quen lắm rồi đau mà chẳng khóc đâu ?

Em bây giờ ương bướng lì lợm hơn
Dẫu cho đôi lần anh quát mắng
Vẫn thản nhiên trốn vào nơi góc vắng
Gục xuống vai mềm đôi mắt chỉ đỏ hoe .

Em cũng quen rồi những câu nói thờ ơ
Lạnh lùng vô tâm xuyên từng lớp mỏng
Không còn ngỡ ngàng hay từng ngày trông ngóng
Anh sẽ ôm em nói những lời ngọt ngào .

Em bây giờ chẳng khóc trước mặt anh
Gan lì , trơ trọi thậm chỉ cười đáp trả
Lạnh lùng hơn sau những lần vấp ngã
Biết làm gì để đúng với niềm tin .

Em bây giờ cũng chẳng cần được anh nói thứ tha
Dẫu cho đôi khi cũng cần lời an ủi
Tìm vội niềm tin trong ngậm ngùi thương tủi
Chua xót , đắng cay chan lẫn với màn đêm .

Em bấy giờ chỉ ước một cuộc sống ấm êm
Chẳng cần cao sang hay lời yêu ong bướm
Chỉ cần anh tin rằng em từng thay đổi
Thứ tha một lần đến cạnh nói anh tin .

#girly
19-11-2016
Chưa phân loại
Uncategorized