E Ngại

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Chiều lững thững ngang về chốn ấy.
Nơi bữa xưa góc phố anh chờ.
Bước thẩn thờ lục kiếm tuổi thơ.
Dòng ký ức bên bờ dĩ vãng.

Ta cứ ngỡ lâu rồi quên lãng.
Nắng ban trưa hoang vắng nhạt nhòa.
Giờ tan học dõi bóng em qua.
Thầm theo gót tận nhà cuối xóm.

Lỡ trót thương lần lừa chẳng dám.
Mở miệng ra sợ đám bạn cười.
Đêm quạnh quẽ vắng lặng chơi vơi.
Thơ dang dỡ... ngỏ lời e ngại.

Khắc bao năm bóng hình mãi mãi.
Dù xa xăm khắc khoải đợi tin.
Dáng xưa đâu sao mãi đi tìm.
Phút đam mê đắm chìm ngây dại.
28/ 06/ 2015
Chưa phân loại
Uncategorized