Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Duyên Thừa

Tác giả: Đời Lạc Xuể

DUYÊN THỪA

Ru tình vẫn chỉ một mình ha
Ái ngủ trong em có nghĩa là
Suối mộng tuôn nguồn bao kẻ ghé ?
Trăng tròn tỏa sáng những người qua !
Chân cày nát ruộng hoa nằm đó
Xác dẫm làm khô nụ héo à
Giấc điệp nghìn thu hồn lịm hả ?
Không còn tiếng gọi để mời nha .//.

26/04/17-------------------------------ĐLX
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hằng Yên Chí
  • Xuyên Qua Màn Khói
  • Lãng Quên Rồi
  • Xa Tình
  • Thiên Đường Chỉ Thế !
  • Mơ Gì Nữa ?
  • Mượn Gió
  • Giã Từ
  • Quả Trầm Luân
  • Bụi Ư ! ( Họa )
Thơ tương tự
  • Duyên Thừa (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Duyên Thừa (Donna Mai Hồng Thu)
  • Duyên Thừa. (Nguyễn Quang Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Mùa Xuân Về Với Cảnh Đời Gieo Neo
  • Vì Quê Hương Hãy Mau Lên Đường
  • Hằng Số
  • Tiếc Thương
  • Có Những Nỗi Buồn Tưởng Đã Ngủ Yên
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1486)
  • Khắc Khoải Mùa Thu Khảng Khái Tơ Mành
  • Giờ Trong Anh Chỉ Còn Hồi Tưởng
  • Ca Dao (64)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1563)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trường Đinh
  • I't Me
  • La Thứ
  • Vũ Thành Quyết
  • Rừng
  • Cái Hữu Thanh
  • Phan Huyền Thư
  • Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ
  • Võ Đức Anh
  • Khúc Ngân Tiêu
©2025 - CungThuGian.com