Duyên Thừa.

Tác giả: Nguyễn Quang Long

BIẾT rằng duyên chẳng lên đôi
NGƯỜI ôm giấc mộng để rồi xót xa
TRAO nhau tình nghĩa mặn mà
GIẤC mơ sớm tối vào ra ươm nồng

MƠ hoài một bóng chờ trông
XINH tươi duyên dáng môi hồng dễ thương
MÀ sao sự thật chán trường
EM như hoa dại nhạt hương úa màu

THẤY tình là chốn bể dâu
THẸN lòng em bỏ gánh trầu ái ân
DUYÊN kia đứt đoạn đường trần
MÌNH ta lẻ bóng góc sân nhớ người

HẨM cho số phận cuộc đời
HIU hiu cánh gió lả lơi ân tình
BIẾT NGƯỜI TRAO GIẤC MỘNG XINH
MÀ EM THẤY THẸN DUYÊN MÌNH HẨM HIU.

HD ngày 08 tháng 09 năm 2018
Chưa phân loại
Uncategorized