Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Duyên Phận Lỡ Làng

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Vẹn kiếp trăm năm phận lỡ làng
Vương về cõi mộng chợt hoang mang
Phòng đơn lạnh lẽo tâm mòn mỏi
Gối chiếc đìu hiu dạ ngỡ ngàng
Cứ nghĩ mình anh ôm giấc điệp
Đâu ngờ bóng nguyệt mị nhân gian
Ngàn thu tủi hận tim đau nhói
Dệt mối tình thơ lắm bẽ bàng.

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 22 - 08 - 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Men Tình
  • Thơ Tình Người Lính Biển
  • Ai Cho Tôi Tình Yêu?
  • Lỗi Hẹn Một Cuộc Tình
  • Đường Đến Vinh Quang
  • Phận Hẩm
  • Hoài Nhớ
  • Ước Nguyện
  • Lời Thơ Cuối Cho Em
  • Cầu Trời
Thơ tương tự
  • Duyên Phận Lỡ Làng (Nguyễn Quang Long)
  • Duyên Phận Lỡ Làng. (Nguyễn Quang Long)
  • Duyên Phận Long Đong (Đỗ Mỹ Loan)
Thơ bạn muốn xem
  • Sợi Nhớ
  • Chúc Mừng Sn Việt Nam Thư Quán
  • Toàn Dân Hãy Bình Tĩnh
  • Trời Ơi Đời Chơi Vơi
  • Nhứt (Một) - Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam Tđcsphvn
  • Tình Yêu Còn Mãi
  • Vàng Bóng Cờ Bay
  • Vô Biên
  • Bài Ai Điếu 15 Con Chó
  • Người Qua
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bùi Tráng Sĩ
  • TRẦN LÂN
  • NHIỀU TÁC GIẢ
  • Trần Quang Thiệu
  • Daocongdien
  • Hồ Xuân Hương
  • Tiền Giang
  • Thanhthanhkhiet
  • Tứ Phong
  • TP Minh Đạo
©2025 - CungThuGian.com