Duyên Đời

Tác giả: Hồng Dương

Đàn ai gãi sao mà ai oán !
Vọng tỳ bà làm loạn lòng nhau
Ai sầu ai khóc khổ đau
Luân thường đạo lý lòng nhàu xót xa

Thuyền xa bến chèo ra sóng dữ
Cuồng phong vào đập lữ hồn ai
Dương gian một kiếp lao ai
Tỳ bà réo mãi, mãi mai hãy còn...

Đạo chồng vợ, lưng cong mà đỡ
Vợ mất tiền, chồng khổ như điên
Chồng rầu nhà vợ có phiền?
Cong lưng mà đỡ tưởng tiên hóa gà...

Núi cao quá trèo ta gắng sức
Vực hồ sâu dù cực cũng qua
Núi cao vực thẳm không tha
Đời sao đau đớn đúng là trần gian....

Thôi thôi vậy, đời gần như chết
Một kiếp thôi, cho hết ưu phiền
Phải chăng tiền kiếp nhân duyên
Cha làm con trả cho duyên sự đời...!
Chưa phân loại
Uncategorized