Dưới Trăng

Tác giả: Hoa Du Kha

Dưới trăng anh làm thơ
Rao bán giữa chợ đời
Bán luôn tình tan vỡ
Của một thời cô đơn.
Khách qua đường là cảnh
Người đứng lại là tình
Thời gian đang kiêu hãnh
Giết chết mộng kiên trinh.
Cả người anh mê mẩn
Thần trí khạc hồn ra
Bước đi, anh thơ thẩn
Ngồi tự tình dưới hoa.
Anh chuyện trò với đá
Bao nhiêu tuổi đá mòn
Vất vưởng như hồn ma
Khóc chuyện tình còn non.
Anh chết giữa trời sao
Chị Hằng cũng nức nở
Hơi thở chừng gượng gạo
Im lìm dưới trăng mơ.
Làm sao em biết được
Hờ hững nghĩa yêu thương
Hồn thơ anh xuôi ngược
Khắp cõi đời vấn vương.
Thôi đành hẹn kiếp sau
Bên nhau cho tròn nghĩa
Con trăng qua giông bão
Ta quay gót trở về!
Chưa phân loại
Uncategorized