Dưới Hiên Đêm Trở Gió ... !

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Cơn gió lạnh đầu mùa đang thổi nhẹ
Đường phố khuya vắng lặng bóng người qua
Ngồi co ro hiên phố một cụ già
Không ngủ được ... đêm nay trời trở lạnh ..!
Mỗi cơn gió thổi về đôi ba cánh
Lá vàng rơi chới với xuống bên thềm
Cụ già ngồi thức trắng suốt thâu đêm
Chờ đợi sáng ngày mai đi hành khất ...!
Trong cuộc sống có những điều được mất
Đau lòng hơn là đánh mất tình người
Kẻ neo đơn cần giúp đỡ ai ơi .
Để được sống trong vòng tay nhân ái ... !
Nhìn thân phận cụ già tôi muốn gởi
Đến những ai đang sống cảnh sang giàu
Lời cầu xin hãy xóa bớt nỗi đau
Trong cuộc sống của những người cơ cực .. !
Với tâm niệm chỉ một điều duy nhất
Là ai ai cũng được sống ấm no
Để đêm khuya dù gió lạnh tràn về
Cũng có được giấc nồng trong chăn ấm .. !
Giữa phố lạnh tôi nhìn và suy ngẫm
Cụ già kia rồi mai sẽ về đâu ... ?
Suốt đêm nay dưới hiên lạnh vẫn ngồi
Chờ đợi sáng ngày mai ... nào ai biết ... !!!!
Chưa phân loại
Uncategorized