Dưới Bóng Cuộc Đời

Tác giả: Thiên Ân

DƯỚI BÓNG CUỘC ĐỜI
Bài thơ dựa vào " HAI SẮC HOA TI GÔN " của T.T.KH ) .

Bốn mùa thay áo, rớt hoàng hôn
Phượng rơi nước mắt kéo dỗi hờn
Ngọn gió ùa về ru mái tóc
Tôi chờ người đến , thăm thẳm buồn ...

Người ấy dửng dưng buông lạnh lùng
Hóa ra là nước lã người dưng
Giấu muôn thầm kín trong đáy mắt
Đôi chân luống cuống chạm ngập ngừng

Người ấy thường hay sang đây chơi
Bóng mát nụ cười tỏa nơi nơi
" Nghìn lẻ một đêm " câu chuyện kể
Ngổn ngang tâm sự với đất trời

Thuở ấy thả thơ , vạn ngôn từ
Lời hay , ý đẹp gói tâm tư
Nỗi lòng canh cánh giăng tơ nhện
Vào mùa gặt hái, trái thực hư

Đâu biết trần gian hương đắng cay
Bảy sắc cầu vồng lẫn bóng mây
Người vào xa vắng , ôm đồm nhớ
Đôi chân hụt hẫng , in dấu giày...

Từ ấy ngày tàn , bình minh lên...
Dày vò khắc khoải những chung riêng
Rụng rơi kỉ niệm khung trời hẹp
Người ấy bồn chồn đau đáu tim

Tôi vẫn lui cui dưới bóng đời
Trường xưa , lớp cũ mưa nắng rơi...
Thoáng hiện đâu đây chùm kí ức
Đôi mắt thi nhân mộng xa vời

Nỗi sầu giăng mắc ngang song cửa
Giọt giọt cơn đau chưa tan mau
Từ độ người ấy không đến nữa
Giở trang nhật kí bỗng nôn nao

Tôi nhớ lời người lúc nhỏ to
Dí dỏm , hồn nhiên pha chuyện trò Thấu hiểu , sẻ chia và thông cảm
Ngoảnh mặt , quay lưng rối cẳng giò

Tôi sợ thời gian chiếc bóng mờ
Chiếc lá phai phôi , góc bơ vơ
Sân trường ngồn ngộn đeo hờn tủi
Người ấy đừng gieo hạt hững hờ

Nếu biết vầng trăng khuyết lại tròn
Cỏ cây hoa lá bớt héo hon
Nghĩ thầm gượng gạo cười khó hiểu
Xin đừng lượm lặt giấc mơ con !
Đêm 11/5/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized