Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đừng

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Kiếp người sống rất ngắn ngủi
Đừng ganh đừng ghét hắt hủi hơn thua
Đừng mơ đừng nghĩ ta vua
Đừng sống cứ mãi ganh đua nhau hoài
Đừng cứ khoe khoang tranh tài
Ai cũng khốn khổ miệt mài làm ăn
Sống nên tôn trọng khả năng
Đừng sống theo cách hung hăng giang hồ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Dựng (Vũ Hoàng Chương)
  • Dừng ! (Diệu Nguyễn)
  • Dừng Ăn Thịt Chó (Huỳnh Lâm Phong)
  • Dừng Bước Mơ Hoang (Donna Mai Hồng Thu)
  • Dừng Bút (Nhà Thơ Quang Lâm)
  • Dừng Chân (Trần Thị Mỹ Châu)
  • Dừng Chân (Donna Mai Hồng Thu)
  • Dừng Chân (Hoa Du Kha)
  • Dừng Chân (Thiên Ân)
  • Dừng Chân Bến Mộng (Thiết Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Chẳng Bao Giờ Em Hiểu Được Lòng Anh
  • Thấm Lạnh Chiều Đông
  • Học Thơ
  • Vì Ai
  • Anh Đã Viết Bức Thư Đầu Tiên
  • 1240 - Tình Người
  • Vương Víu Tình Thu
  • Chọc Ghẹo
  • Hoài Niệm
  • Đêm Viết
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vân Trang
  • Amol Nguyễn
  • Cội Thông Già
  • Mai Xuân Rin
  • Tuấn Trọng
  • Đặng Thế Dương
  • Phan Văn Trị
  • NgọcThạch
  • Thế Lữ
  • Lương Thư Trung
©2026 - CungThuGian.com