Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đừng Hỏi Rằng

Tác giả: Mr.Smile

Đừng hỏi rằng có thể không uống rượu nữa chăng
Nơi hỏi vậy, hoài nghi, không ai biết được.
Con gà trống khôn ngoan hơn những kẻ đang yêu
Lúc nào gáy, lúc nào im, điều này gà biết được.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tìm Em
  • Tiếng Lòng Của Tôi
  • Lời Chào
  • Cho Lần Thi Vị
  • Tình Em
  • Hoài Niệm Tháng Ba
  • Ai Cho Tôi Niềm Tin
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (183)
  • Im Chiều Hồ Lăk
  • Cõi Trọ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đccb
  • Hồng Quân
  • T. T. Mây Trên Ngàn
  • TAX
  • VANBA65
  • Thoan Quỳnh Khê
  • Ngọc Dung
  • Hoài Nhớ
  • Hoàng Lan
  • Trần Nhân Tông
©2025 - CungThuGian.com