Đừng Gọi Tôi Dậy Vào Ngày Mai Nữa

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Có được không
Thần bóng đêm
a… ông gọi tôi để làm gì
cứ để mặc tôi
thật đấy
lớp áo choàng tôi vừa cất trên nóc tủ
tôi đã xé toạc nó ra rồi
để linh hồn của nó sẽ bay đi
vào ông
đừng gọi tôi dậy vào ngày mai nữa
có được không thần ánh sáng
cứ để thần đêm tối ủ tôi trong sự huyền diệu hư vô
mà không cần nữa đâu
vì có gọi dậy hay không
thì cũng chẳng ảnh hưởng gì
chắc chắn qua đêm nay
linh hồn tôi lại thức
và trăn trở cho xem
nhưng tôi thật sự thỉnh cầu
các ngài đừng thức tôi dậy nhé
cứ để mặc tôi
quyết định
nên đi hay dừng lại
và rẽ theo hướng rẽ nào
đơn giản thế thôi
cảm ơn các ngài và cảm ơn thượng đế
mà thượng đế cũng thế
đừng gọi tôi dậy vào ngày mai đấy
để tôi thử tự quyết định mình
xem sao
nhớ đừng ai gọi tôi dậy cả
để trái tim tôi tự đánh thức mình
nhớ nhé…
đừng bắt tôi phải dậy
vào thời khắc bình minh và theo ý của các ngài
vì tôi có thần thông như các ngài đâu
với lại tôi có những một linh hồn nữa đấy
đừng gọi tôi vào ngày mai – thức dậy
thế thôi
xin nghiêng mũ kính cẩn chào….
Chưa phân loại
Uncategorized