Dung Dị

Tác giả: Hồng Dương

Trần là cõi ...vui - buồn nơi quán trọ
Bởi tương phùng ... cũng có hợp và tan.
Cũng nhạt nhòa... theo cát bụi thời gian...
Nhân nghĩa chí ... bần hàn hay phú quý !

Thu ... vàng lá cho vẹn lòng chung thủy,
Phận kiếp người...thâm thúy các văn khuê
Nhân quả như... hình đối bóng bổn bề
Đời kịch diễn ... khen chê nào ai biết !

Người cười khóc bỡi vô thường vạn biến.
Nghịch cảnh trêu ... lấp liếm cả nhân tâm
Mạn thu rồi đông giá lạnh buốt bầm
Chờ hạnh ngộ mùa xuân qua phiền muộn

Đừng cảm xúc nhất thời như đồng vọng,
Nắng rồi mưa cuồng sóng bão xoay mùa
Được những gì sao cứ mãi hơn thua..
Lâu đài cát nước lùa tan giấc mộng

Phận cát bui kiếp phù sinh trống rỗng
Để dại - khôn ai mộng với ai không
Nắm tinh thần hỷ lạc... sát tơ đồng
Hồn nương trú... dụng long thần tương ý ....

Cho thỏa mãn để hồn thêm phong vị
Chút tình hương dung mỹ hóa dung hòa.
Chưa phân loại
Uncategorized