Dư Vị Tình

Tác giả: Hồng Dương

Bên sườn núi mây bồng bênh phiêu lẵng
Dòng suối reo bên cánh lá xôn xao
Tiếng chim hót véo von tròn ánh nắng
Gót chân hồng em bước đến hôm nao

Đêm sỏi đá mà môi đào … độ lượng
Nụ nồng nàn hương mượn gió lay lay
Đêm nhựa mật ngọt bùi đêm không tưởng
Nghe thời gian lắng đọng một khuông đầy

Em mang cả một trời mây phúc hậu
Ban cho ta thấu hiểu ái hoàng phi
Những thời khắc thần tiên và yêu dấu
Đêm nguyệt cầm say đắm quyện bờ mi

Đêm vô tận có gì mà nuối tiếc
Rượu trăm năm như tiệc thành đổ tràn
Trăng và gió giữa trời cao bất diệt
Hương tình ta tràn ngập cả không gian

Đêm hiện thánh giữa muôn vàn rung động
Gió căng buồn thuyền lướt sóng ngàn khơi
Đây dư vị của tình yêu cháy bỏng
Để cuộc đời nguyệt lộng đến muôn nơi

Ngày 25. 03. 2017
Chưa phân loại
Uncategorized