Dư Âm Ngày Xanh

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Lá xanh nay úa chuyển màu.
Ngoài kia se lạnh còn đâu mùa hè.
Không còn văng vẵng tiếng ve?
Se lòng thổn thức nhớ về trường yêu.

Thuở thời đi học đáng yêu?!
Dáng em cắp sách yêu kiều làm sao?!
Trong lòng bỗng thấy nôn nao.
Nhớ tà áo trắng năm nào gió bay.

Đu đưa cành lá lung lay.
Em đi dưới phố trong ngày mùa thu.
Sáng nay trời lẫn sương mù..
Hồn nhiên trong trắng như ru lòng người.

Tình yêu nào tuổi đôi mươi?!
Đẹp sao như đám hoa tươi sắc màu.
Cầu sao mãi cạnh bên nhau.
Cớ chi chờ đến kiếp sau hẹn thề.

Anh về chợt tỉnh cơn mê.
Bỏ quên lời hứa phu thê cùng nàng.
Nhưng lòng sao mãi xốn xang.
Đâu chàng đâu thiếp ngỡ ngàng ngày xanh???
01/ 08/2014
Chưa phân loại
Uncategorized