Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đồng Vong.

Tác giả: Vuhungviet.

Đứng trên đồi đầy sương.
Nghe tiếng gọi thời giian.
Hồn xưa còn vang vọng.
Lắng đọng nỗi sầu vương.


Đứng trên đồi lộng gió.
Thả hồn bay theo mây.
Tiếng chim kêu đây đó .
Chiều sương lá rụng đấy.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nghiệp Trần
  • Ngu Ngơ
  • Đón Bạn.
  • Thúy Vân (Vịnh Kiều)
  • Gà Mái Hoá Gà Cồ
  • Có Chi Đời
  • Dòng Kinh Buồn
  • Tương Tự
  • Nổi Nnhớ Hoàng Hôn .
  • Về Chốn Xưa
Thơ tương tự
  • Dòng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Dòng Âu Yếm (Thiên Ân)
  • Dông Bão (Nguyễn Gia Linh)
  • Dông Bão (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Dong Buồm Vào Chốn Hư Vô (Thúy Lan)
  • Dòng Cảm Thơ Đánh Tan Bờ Alphabet (Hà Nguyên Du)
  • Dòng Chảy (Sao Mai)
  • Dòng Chảy Không Ngừng (Hoanghoon)
  • Dòng Cuối Cho Người (Đỗ Hồng (Dohuhong))
  • Dõng Dạc Tuyên Ngôn (Mặc Giang)
Thơ bạn muốn xem
  • Ý Thắng Jamaica 5-0
  • Cảm Ơn Em
  • + Bia Ôm Hay Nghiã Trang ? +
  • Em
  • Cuộc Tình Chưa Thành Tên
  • Suy Tư Bên Thềm
  • Sài Gòn Một Chút Mùa Đông
  • Đợi Mùa Xuân Đến
  • Nón Lá
  • Cuối Hạ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đoàn Thị Điểm
  • Vụhungviet
  • Niê A Dũng
  • Thái Mộng Trinh
  • HOANGHAI
  • Thiên Khúc
  • Nguyễn Văn Thưởng
  • Thủy Sinh
  • Hoài Khanh
  • Hanvinh
©2026 - CungThuGian.com