Dòng Thơ Buồn Tháng 9

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Dòng thơ buồn tôi viết tặng riêng em
Đừng than trách! Đừng giận hờn em nhé
Cơn mưa thu những hạt rơi rất nhẹ
Cũng đủ làm ướt lớp đất rạn khô

Đau khổ cuộc đời chỉ là nét điểm tô
Cho cuộc sống tạo thêm phần hấp dẫn
Kiếp con người ai mà không lận đận
Quan trọng là biết chấp nhận vượt qua

Rồi em sẽ vui vẻ như người ta
Cũng hạnh phúc cũng bình yên sống tốt
Đừng nông nổi làm những chuyện dại dột
Khổ gia đình, khổ cho cả chính em

Dòng thơ buồn viết vội để em xem
Mong em hiểu và đừng ôm hận nữa
Chuyện quá khứ cứ để nó mục rữa
Khơi dậy làm gì cho khóe mắt thêm cay.

KTP ( viết cho riêng em 16/9-2019)
Chưa phân loại
Uncategorized