Dòng Sông Và Nụ Hộn

Tác giả: Amol Nguyễn

Anh sẽ về thăm dòng sông Ngàn Phố,
Thăm con đường mà em đã từng qua.
Thăm vườn cây thăm thửa ruộng đồng xa,
Mà một thuở mồ hôi em nhỏ giọt.
___________________________________
Em đưa anh về thăm quê em nhé?
Đưa anh thăm nơi em khóc chào đời.
Đưa anh thăm nơi một thuở đùa chơi,
Cùng bè bạn một thời vô tư lự.

Mẹ sinh em muôn hoa đua sắc thắm,
Sao tên em lại có lá vàng rơi?
Để nỗi buồn luôn sóng bước chung đôi,
Để anh trở thành một người thiên sứ!

Em cảm thấy cuộc đời nhiều màu sắc,
Từ khi mình dành tình cảm cho nhau.
Em ước rằng tình ấy thật bền lâu,
Và thưởng anh một vòng ôm thật chắc.

Sao tiếc gì một nụ hôn nồng cháy,
Thưởng cho anh để anh thấy đời vui?
Anh tin rằng tình sẽ mãi thêm tươi,
Để em thấy đời còn nhiều thi vị....
2/5/2013.
Chưa phân loại
Uncategorized