Đông Đến Rồi Mình Cưới Đi Thôi ( Lục Bát )

Tác giả: Mai Thúy Hải

HỎI NGƯỜI CÓ CƯỚI EM KHÔNG ?

Hôm nay em muốn hỏi người
Rằng anh có muốn trọn đời bên em
Một mình ôm mộng trong đêm
Nhớ anh da diết ướt nhèm giọt châu .

Thương người thì đã rất lâu
Lòng không dám ngỏ gặp nhau thẹn thùng
Bao năm gìn giữ thủy chung
Muốn người đồng ý để cùng nên duyên.

Bến kia một dạ đợi thuyền
Em đây vẫn đợi để nên vợ chồng
Anh xem thu hết sang đông
Nhà nhà hạnh phúc thiệp hồng được trao.

Tự dưng cũng muốn làm sao
Hoa hồng anh tặng nhẫn trao tay này
Thương anh em đã tỏ bày
Hỏi anh đồng ý chọn ngày được không ?

Thúy Hải
21/11/2017
Chưa phân loại
Uncategorized