Dòng Chảy Lung Linh.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Dòng chảy lung linh.

Đời mình chẳng còn bao nhiêu
Tớ trân qúy hết mọi điều Trời cho.
Xưa nay vẫn có, chỉ ngoài mo
Thời gian nào cũng nỗi lo trong đầu

Nhưng luôn có phép nhiệm mầu
Gia tiên bên cạnh cầu bầu dõi theo
Dẫu cho cuộc sống đơn nghèo.
Hạnh phúc vẫn ở , vẫn chèo cùng ta

Đời mình như một bài ca
Cầu nguyện hát chữ ê a ru hời
Tâm sự bày giãi cuộc chơi
Ơn trên soi xuống gọi mời trao ban

Trải qua mọi nỗi cơ hàn
Cùng bao nhiêu thứ chứa chan ơn hồng
Trời ban như nước dòng sông
Chuyện đời dâu bể, mênh mông với đời

Chén mình dẫu đầy hay vơi
Sao cho ngọt đậm, trong lời trao nhau
Dòng chảy người trước kẻ sau
Ơn trên soi dẫn ánh màu lung linh...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized