Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lưng Chừng

Tác giả: Phạm Ngọc

-tm

Em đi
- ngày bỗng thành đêm
bước em - gieo nắng
mãi tìm
- tôi theo

Tình chưa xanh
đã xế chiều
lời yêu
chưa kịp
- một điều với nhau

Em về
- nắng
bỗng theo sau
cho tôi
đi lại bước đầu
- nắng ơi !

Lưng chừng
một khoảng trống
- rơi !!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lại Một Chiếc Lá Rơi
  • Ru Lời Hư Không
  • 15 Năm
  • Thời Gian
  • Đổi Ngôi
  • Vẫn Phố Mùa Đông
  • Ngại Ngùng
  • Mùa Sáng Tạo
  • Phiến Đá
  • Dạ Khúc Viii (Đêm Thiêng)
Thơ tương tự
  • Lưng Chừng (Đàm Chung)
  • Lưng Chừng (Nguyễn Khánh Chân)
  • Lưng Chừng (Phạm Không Trùng)
  • Lưng Chừng (Vũ Thanh Hoa)
  • Lưng Chừng Buông - Giữ (V7 Thương)
  • Lưng Chừng Cảm Xúc (Trần Nam)
  • Lưng Chừng Con Dốc (Hoàng Sa)
  • Lưng Chừng Nhớ Quên (Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan)
  • Lưng Chừng Thu (Dạ Quỳnh)
Thơ bạn muốn xem
  • Mắt Thu
  • Kệ Đời
  • Tữ Tình Hoa Huỳnh Anh
  • Em Và Paris
  • Điếu Thuốc Tôi
  • Dù Có Trở Thành Cát Bụi Cuộc Đời
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1091)
  • Hà Nội Cuối Thu
  • Điều Ước Ngày Xanh
  • Hoa Trên Đỉnh Núi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dung Thị Vân
  • Du Mục
  • Mộng Tuyết
  • Here & Now
  • Triều Sương
  • Ngã Du Tử
  • Đoàn Thế Thanh
  • Phạm Văn Long
  • Đặng Trần Côn
  • Con Thuyền Không Bến
©2026 - CungThuGian.com