Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lưng Chừng

Tác giả: Phạm Không Trùng

Anh còn vùi trong giấc mộng
Mây còn phủ kín chiều thu
Thôi thì ngủ yên em nhé
Lưng chừng khúc nhạc tương tư

Lưng chừng chiếc lá mùa thu
Lá đừng rơi xuống ... thực hư vỡ òa
Lưng chừng nở một đóa hoa
Em đừng ngắt vội ... nhạt nhòa sắc thu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đi Rồi
  • Có Ai Về...
  • Hãy Chờ Mưa Với Anh
  • Chuyện Vu Vơ
  • Chuyện Của Thơ
  • Bước Thời Gian
  • Có Gì Lạ Đâu
  • Như Là...
  • Như Mưa
  • Ru Em
Thơ tương tự
  • Lưng Chừng (Đàm Chung)
  • Lưng Chừng (Nguyễn Khánh Chân)
  • Lưng Chừng (Vũ Thanh Hoa)
  • Lưng Chừng (Phạm Ngọc)
  • Lưng Chừng Buông - Giữ (V7 Thương)
  • Lưng Chừng Cảm Xúc (Trần Nam)
  • Lưng Chừng Con Dốc (Hoàng Sa)
  • Lưng Chừng Nhớ Quên (Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan)
  • Lưng Chừng Thu (Dạ Quỳnh)
Thơ bạn muốn xem
  • Góc Phố 1, 2, 3, 4, 5, 6
  • Tôi Là Tên Ác Độc, Kẻ Giết Người?
  • Tri Kiến Chúa Phật
  • Cảm Tình Đa Mang
  • Thủy Mặc Hư
  • Phước
  • Một Ngày Trăm Năm
  • Bốn Mốt Năn Xa
  • Thế Giới Của Mình
  • Cảm Cảnh Công Nhân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Văn Phúc
  • Hoàng Thụy Dung
  • Ngô Trung
  • Anna Kachiusa
  • Vũ Ngọc Long
  • Võ Thị Trúc Giang
  • Tiều Phu
  • Ngheanese
  • Nguyễn Thiện Trường
  • Bluestarhcm11
©2026 - CungThuGian.com