Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lưng Chừng

Tác giả: Nguyễn Khánh Chân

Trong lặng lẽ giọt sương buồn trên lá
Giữa đêm đen không một ánh sao mờ
Ai vẫn đi những bước nhẹ bên đời
Bên biển vắng một cánh buồm chắp vá

Xuân đã về bầu trời nhiều hoa nở
Cội mai già lác đác cánh vàng rơi
Nửa chừng xuân nắng rụng ở bên đời
Trong sâu thẳm gió xuân chừng lạnh giá
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khóc Mẹ
  • Xuân, Hoa Và Em
  • Phượng Hồng
  • Nỗi Buồn Quán Trọ
  • Tình Trương-mỵ
  • Huyền Băng
  • Đốt Tình
  • Trưa Hè
  • Hạ Về
  • Hoa Hồng Cho Mẹ
Thơ tương tự
  • Lưng Chừng (Đàm Chung)
  • Lưng Chừng (Phạm Không Trùng)
  • Lưng Chừng (Vũ Thanh Hoa)
  • Lưng Chừng (Phạm Ngọc)
  • Lưng Chừng Buông - Giữ (V7 Thương)
  • Lưng Chừng Cảm Xúc (Trần Nam)
  • Lưng Chừng Con Dốc (Hoàng Sa)
  • Lưng Chừng Nhớ Quên (Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan)
  • Lưng Chừng Thu (Dạ Quỳnh)
Thơ bạn muốn xem
  • Vịnh Hoài Cổ Tích Kỳ Iii
  • Bỉ Ngạn
  • Ngộ Thay Cái Cảnh Viếng Chùa
  • Hãy Còn Kỷ Niệm
  • Làng Cũ
  • Anh Chờ Đợi Và Đợi Chờ Chờ Đợi
  • Nhớ Đà Lạt.....
  • Một Gánh Xuân Thì
  • Mẹ Cha
  • Tháng 9 Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lâm Thị Mỹ Dạ
  • Trần Tường Vi
  • LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
©2025 - CungThuGian.com