Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đời

Tác giả: Bạch-Loan

Đời


Mai nầy rồi cũng hư không
Mai nầy đời cũng một dòng mang mang
Ai gieo chi cảnh điêu tàn
Đất trời nghiêng ngả, giang san ngậm ngùi

Mai nầy gió cuốn mây trôi
Không không sắc sắc bên trời hư vô !


Bạch Loan
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhắn Mây
  • Tìm Bóng Xuân Phai
  • Hương Nắng Cũ
  • Sông Chiều
  • Giật Mình
  • Mưa Xuân
  • Công Viên Ngày Tháng Cũ
  • Chia Ly
  • Thuyền Và Trăng
  • Xuân Lưu Lạc
Thơ tương tự
  • Dối (Mr.Smile)
  • Dỗi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dỗi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Dỗi (Xuân Diệu)
  • Dối Anh Dối Cả Chính Mình (Mai Thúy Hải)
  • Dõi Bóng Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Người Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Quê Nhà (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Thiên Di (Viễn Phương)
  • Dõi Bóng Tương Tư (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Hư Vô 2
  • Nghìn Thu
  • Ghen Ngược
  • Lệ Ngâu
  • Lượm Lặt
  • Hoa Nở Về Đêm
  • Tuổi Tám Mươi
  • Xuân Quê Người
  • Em Đã Về
  • Tương Tư Đêm Trăng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngheanese
  • Nguyễn Thiện Trường
  • Bluestarhcm11
  • Cao Xuân Sơn
  • Ngtt
  • Huyền Thanh Thanh
  • Bùi Chí Vinh
  • Than Bùn
  • Nguyễn Bảy Bốn
  • Sarika Nguyễn
©2026 - CungThuGian.com