Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đợi

Tác giả: Quách Tỉnh -Xuân Trường

Đông đã đến sao người không thấy
Trái tim này vẫn vậy chờ mong
Thương cho phận số long đong
Mà ta không thể một lòng nói yêu

Ôm nỗi nhớ khi chiều vừa xuống
Dặn với lòng không vướng nợ duyên
Mà sao vẫn mãi ưu phiền
Trông về nơi ấy nhớ thương một người
..
..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Em
  • Nhật Ký Yêu Thương 1
  • Lời Giải Thích.!
  • Ngày Ấy (Kỷ Niệm)
  • Chiều
  • Không Đề 4
  • Tháng Chín Khai Trường
  • Tạm Biệt Chim Én
  • Em Đi Lấy Chồng
  • Người Thứ Ba
Thơ tương tự
  • Dối (Mr.Smile)
  • Dỗi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dỗi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Dỗi (Xuân Diệu)
  • Dối Anh Dối Cả Chính Mình (Mai Thúy Hải)
  • Dõi Bóng Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Người Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Quê Nhà (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Thiên Di (Viễn Phương)
  • Dõi Bóng Tương Tư (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Chiều Đông
  • Tạ Ơn Đời
  • Thương Cảm Duyên Tình
  • Non Nước Tràng An...
  • Mẹ Ơi !
  • Chợ Chiều
  • Phải Đứng Dậy
  • Người Tôi Yêu
  • Thơm Xưa
  • Facebook
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Lê Tú
  • Dang Dat
  • Phạm Thanh Hà
  • Nguyễn Trọng Tạo
  • Chu Đình
  • Thanh Nam
  • Kiem Ka
  • Anh Thơ
  • Trần Thi Thủy
  • Yên Sơn
©2026 - CungThuGian.com