Đời Trôi

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Đời buồn như chiếc lá,
Đếm bao mùa thu qua.
Đêm không ánh trăng tà,
Mây lạnh buồn trôi xa.
Ngày qua sao rất chậm,
Lất phất mưa lâm râm,
Ai nhẹ bước âm thầm,
Phiến đá sầu trăm năm.
Buồn, vui đời vẫn thế,
Trôi lạnh lùng lê thê....
Chớ quãnh mặt tìm về,
Những gì ta không thể ...
Nên ta cười ngạo nghễ,
Đạp lên nhiều đam mê,
Xoá tan hết ê chề,
Gom thương về miên man.
Buồn vui theo năm tháng
Đếm năm tháng tới, lui...
Quên ngày tháng ngậm ngùi,
Chẳng còn gì tiếc nuối.
Nửa đời qua rất vội,
Hoài bão xa xôi rồi,
Chỉ còn lại trong tôi...
Chút an bình thấp thoáng.
Như mây trôi lãng đãng...
Lòng bình lặng, sang trang,
Tìm thanh thảnh, nhẹ nhàng,
Vô ngã, tình miên man.
27/08/2011
Chưa phân loại
Uncategorized