Đồi Thông Buông Nắng

Tác giả: Thiên Ân

ĐỒI THÔNG BUÔNG NẮNG
Đồi thông có tự bao giờ?
Reo ca hồn lá đợi chờ ai đây?
Tự tình muôn thuở đắm say
Tham lam ngọn gió mỏng , dày ngang qua

Đồi thông trải lụa ngọc ngà
Nắng mười tám tuổi bỗng sa đường trần
Tâm hồn đầy ắp bâng khuâng
Mắt em vốn dĩ là vần bài thơ

Đồi thông dáng vẻ non tơ
Buông chi một khúc hững hờ buông chi?
Thầm thì giai điệu thầm thì
Tương tư bén rễ từ khi má hồng

Đồi thông bẽn lẽn xa trông
Nuôi câu thương nhớ chạnh lòng thi nhân
Đồi thông cứ mãi thong dong
Ngược xuôi , xuôi ngược một vòng hồn xanh
Ngày 26/1/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized