Đồi Tăng Nhơn Phú

Tác giả: NGUYỄN THẾ PHONG

Ngang đồi Tăng Nhơn Phú
Chút nắng pha sương mù
Chợt nghe vùng ký ức
Thấp thoáng ngày hoang vu

Liên trường võ khoa xưa
Giờ chơ vơ phế tích
Rầm rập tiếng quân reo
Tan vùi theo ảo mộng

Dốc xưa, cầu Bến Nọc
Xa xa Bưng Ông Thoàn
Dòng sông xanh cây lá
Hoài niệm thời rất xa

Ngày xưa, đồi hoang lắm
Tuổi xưa, tràn ước mơ
Đồi nay, phai vết cũ
Người nay, niềm bơ vơ ..... !

Nguyễn Thế Phong
Tại Tăng Nhơn Phú, Quận 9
Ngày mồng 4 tết, xuân Canh Tý -2020
(28/01/2020 DL)
Chưa phân loại
Uncategorized