Đời Phù Du

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

ĐỜI PHÙ DU


Thu chưa đi
Mưa buồn giăng ngập lối
Biển quạnh hiu
Sóng từng đợt rượt nhau
Gần lập đông
Trong cô phòng lạnh giá
Buốt tâm hồn
Cơn lốc quét ngang qua


Sau mưa giông
Biển không còn dậy sóng
Tâm hồn ta
Sao chẳng được bình yên
Đời đảo điên
Biến thiên... Sầu vạn lối
Sống yên bình
Rất khó giữa nhân gian


Ôi tình đời !
Chỉ toàn những thương đau
Trời xui khiến
Ta gặp gỡ chi nhau
Gieo u sầu
Gieo thương nhớ cho nhau
Những ân tình
Thoáng chốc đã bay cao
Ước nguyện nhiều
Đành gửi lại ngàn sao


Em quên mau
Riêng lòng anh vẫn nhớ
Bên dòng sông
Gió lạnh đợi chờ em
Gặp được nhau
Niềm vui vội tan biến
Đớn đau buồn
Vương vấn đến hôm nay


---oOo---


Ta chia ly
Vì cuộc tình ngang trái
Đời chua cay
Không thể trách được ai
Anh thầm mong
Suốt đời em hạnh phúc
Những đau buồn
Giông tố cuốn bay đi


Qua mưa giông
Sao lòng luôn dậy sóng
Cầm trong tay
Có ai giữ được lâu ?
Đời phù du
Mãi xoay dần được mất
Cách xa rồi
Lòng nuối tiếc chưa nguôi


Ôi cuộc đời !
Tựa như giấc chiêm bao
Gió mưa buồn
Ta rong ruổi bên nhau
Đời vô thường
Vạn vật đổi thay mau
Giữa cuộc đời
Một lần nữa mất nhau
Cách xa này
Muôn kiếp vẫn còn đau


Bao năm qua
Sống âm thầm lặng lẽ
Gặp mặt nhau
Như xa lạ thật đau
Tàn mùa thu
Gió đông sầu lạnh buốt
Chỉ mong người
Cuộc sống mới an vui


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
Gmail : HuynhNgocAnhKietrg@gmail.com
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : https://poem.tkaraoke.com/tim.tho…
Link Facebook Huỳnh Kiệt​ : https://www.facebook.com/huynh.kiet.1069/videos/597198124029816/


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"

Đinh Thị Hoa​ Trần Thu​
Chưa phân loại
Uncategorized