Đời Nghèo

Tác giả: Bạch-Loan

Đời Nghèo

(Mến họa bài thơ "Hoài Niệm Cố Hương"
của Hoàng Thụy Dung)

Hoàng hôn nhạn lạc sải trong sương
Xào xạc ngàn lau vẫy chiến trường
Chim Đổ não nùng kêu cố quốc
Đàn cò ngơ ngác ngóng tha hương
Mẹ nhìn cửa sổ trông đàn cháu
Cha ngó bià rừng tiếc ruộng nương
Trời hởi thấu chăng đời vô sản
Ruộng vườn mất hết nợ còn vương !

Bạch-Loan

0000000

Hoài Niệm Cố Hương

Tiếng trùng rỉ rả khóc canh sương
Réo rắt thềm khuya thấu đoạn trường
Nửa gối sầu đoanh hồn cố quốc
Đầy gương lệ nhuộm mộng quê hương
Thương bầy cò trắng nghiêng bờ lúa
Nhớ cánh mai vàng rợp áng nương
Ơn gội bao năm đời chửa báo
Ngậm ngùi tấc cỏ lệ sầu vương

Hoàng Thụy Dung
Chưa phân loại
Uncategorized