Tác giả: Phùng Quang Thuận
    
    
      Xưa em là cánh nhạn
Bay ngang qua lưng đèo
Còn anh cơn gió lộng
Đứng giữa trời trông theo
 
Em vô tâm trăm kiếp
Đầu thai người an nhiên
Anh tâm viên ý mã
Đọa đày làm thi nhân
Câu thơ sầu khoác khoải
Vì luyến mãi tiền thân
 
Vô minh đà trăm kiếp
Sao chưa quên tình xưa
Chỉ nhìn nhau một thoáng
Mà vấn vương đến giờ
 
Chiều nay trong tịnh xá
Sám hối tội trong tim
Ngẩng đầu nhìn ra biển
Lại chợt thấy bóng chim…!
PQT
    
    
    
    Bay ngang qua lưng đèo
Còn anh cơn gió lộng
Đứng giữa trời trông theo
Em vô tâm trăm kiếp
Đầu thai người an nhiên
Anh tâm viên ý mã
Đọa đày làm thi nhân
Câu thơ sầu khoác khoải
Vì luyến mãi tiền thân
Vô minh đà trăm kiếp
Sao chưa quên tình xưa
Chỉ nhìn nhau một thoáng
Mà vấn vương đến giờ
Chiều nay trong tịnh xá
Sám hối tội trong tim
Ngẩng đầu nhìn ra biển
Lại chợt thấy bóng chim…!
PQT