Buồn Xuân Xưa

Tác giả: Đông Hòa

Ngày buồn về đến nhân gian
Ngồi mơ về thuở có nàng áo hoa
Ngày về nhớ tiếng hát ca
Nhớ đường xanh lá giao hòa sắc xuân

Em cười tiếng nói hân hoan
Bên thềm hoa nắng ngập tràn ánh mai
Lời thương yêu gửi trao này
Tôi ơi, đón nhé áo dài đến thăm

Cầm tay rộn rã trong lòng
Tình như mở cửa mơ hồng thoáng qua
Tình em hạnh phúc đây mà
Tình chàng ý thiếp đôi ta giao thề

Mong ngày chung lối đường quê
Bên em hôn lễ mình về với nhau
Mái tranh êm ái tình trao
Trăm năm hai chữ ngọt ngào chúc em

Ngờ đâu sau lúc nửa đêm
Nửa đêm thức giấc dáng em xa ngàn
Nhân gian nàng đã bỏ quên
Về bên thế giớ thần tiên muôn đời

Nghìn sau ai oán tình tôi
Nghìn sau lỡ mối duyên đời em ơi
Xót xa giấc ngủ đơn côi
Thấy mùa xuân đến ngậm ngùi lệ rơi...

Nguyễn Chí Hiệp
23.01.2019
Chưa phân loại
Uncategorized