Tuổi Già Xứ Văn Minh

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Năm mới cho đời thêm một tuổi
Thân già nào thấy nỗi niềm xuân
Bước lê chầm chậm chừng không nổi
Xuân đến bên ta được mấy lần ?
Thời gian thấm thoát như tên bắn
Còn nhớ thưở nào tóc còn xanh
Đến nay có lúc trông ngớ ngẩn
Ngơ ngơ ngác ngác đứng giữa đàng
Chẳng biết nơi nao là quê nhà
Nhìn trời nhìn đất khoảnh bao la
Người người qua lại hàng quán xá
Lặng lẽ trên đời chỉ có ta !
Bằng hữu mấy người về đâu cả ?
Gia đình tứ tán bạn cô đơn
Một mình một cõi nơi trạm tá
Sức khoẻ trôi sông dáng mỏi mòn ...
Cuộc sống có chi mà đáng kể ?
Chấp nhận phận mình kiếp chúng sinh
Mất rồi may mắn còn tang lễ
Quyến thuộc thân nhân tỏ chút tình

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized