Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đợi Mưa

Tác giả: TRẦN LÂN

Đêm nay, anh ngủ chưa tròn
Hai canh thức trọn, ba canh đợi chờ
Đợi em! Anh nghĩ ngẩn ngơ
Nhớ em! Anh viết vần thơ lên trời.

Trên trời chẳng có sao rơi
Trăng thì đi vắng, mây buồn chẳng trôi
Mây ghen xua gió đi chơi
Bỏ tôi ở lại một mình cô đơn.

Thơ: Trần Lân
HN: 3/5/2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Màng
  • King'scup 2019 (Thơ Tình Bóng Đá)
  • Một Sớm Bình Minh
  • Lên Đỉnh Phơi Thân (Thơ Tình Trắc Đạc)
  • Bà Tôi
  • Thèm Quê
  • Vớt Trăng Tự Bạch
  • Vô Địch Afcup2018 (Thơ Tình Bóng Đá)
  • Đời Khảo Sát (Thơ Tình Trắc Đạc)
  • Tiêu Giao Anh Hùng Ca (Thơ Tình Trắc Đạc)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Ca Mùa Động
  • Bóng Em
  • 1072 - Thu Yêu
  • Bồ Tát dịch Ý Là giác Hữu Tình phật <=>ý
  • Hiểu
  • Về Với Mẹ
  • Hồn Thơ
  • Nào Đâu Dám Trách
  • Chút Dỗi Hờn
  • Hương Tình Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Jos. Cao Thái
  • Tuệ Nghi
  • Phương Vy
  • Trần Lan Chi
  • Vũ Quần Phương
  • Tu
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIA.
  • NguyễnTâmHàn
  • Ngô Quang Võ
  • Lê Bình Nguyên
©2026 - CungThuGian.com