Đôi Mắt Em Là Vầng Sao Sáng

Tác giả: Cảnh Ngọc

Đôi Mắt Em Là Vầng Sao Sáng

Đôi mắt em như một vầng sao sáng
Nhưng sao lại chất chưa đầy đau thương
Trong huyễn hoặc với huyền bí bao la
Tôi thấy em ôi đôi mắt thật lạ

Em hãy nhìn lên trên gam màu sáng
Nơi yêu thương và tin yêu ngập tràn
Em ơi đừng bi quan điều như thế
Sẽ hỏng cả một lối đường đang xanh

Hãy mạnh mẽ và cười vui như anh
Vươn mình lên dù niềm đau chất đống
Hãy yêu đời để và để mình được sống
Được vui như thần tiên chốn Dao Đông.
Chưa phân loại
Uncategorized