Dỗi Lòng

Tác giả: Thiên Ân

DỖI LÒNG
Nàng thơ lặng lẽ về một góc quê
Thời tre trúc vo tròn vài giọt nhớ
Ẩn giấu trong tim sợi dây duyên nợ
Chiều chiều rơi , hoàng hôn rớt môi hồng

Nàng thơ ôm đồm thả dáng tươi trong
Dòng nước cuộn mình cá rô đớp móng
Bông súng nở đầy trời neo khát vọng
Tiếng lòng reo nhấp nhỏm chuỗi hẹn hò

Nàng thơ chớm buồn áo mỏng giằng co
Chân trời cũ đám mây hơi bàng bạc
Nhớ vu vơ những cánh chim phiêu bạt
Tình cho ai một thuở sớm tơ giăng

Nàng thơ nhắn tin từ ngữ dùng dằng
Đôi mắt tinh đời , dỗi hờn khép kín
Rèm mi ướt hòa tan dòng bịn rịn
Ôm bơ vơ chiếc lá ngẩn ngơ mùa

Nàng thơ sầu trách móc sớm rồi trưa
Tình thức ngủ vẩn vơ làn gió lạ
Dòng đời trôi mơn man muôn hối hả
Ai đốn tim nhoi nhói mộng tháng ngày ?
Ngày 13/9/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized