Dối Lòng

Tác giả: Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )

DỐI LÒNG
( Viết cho một cuộc tình không muốn nói ra....)

Xin anh đừng nói thật như một người mất trí
Rằng, hết thương em vốn dĩ đã lâu rồi
Hãy dối lòng, như câu nói ngày xưa
Công viên xanh, ghế đá, em vừa tròn mười tám tuổi

Xin anh đó, đừng làm lẻ loi, còn một nửa
Mất công lao, ấm lửa trái tim này
Mấy mùa thu về se lạnh gió heo may
Bởi là lá, là cành nên hao gầy theo năm tháng

Xin anh đó, hãy dối em thành trăm, thành vạn
Thành vô số lần cũng không chán nản tình anh
Em đã cho anh tuổi mơ mộng trăng thanh
Cho ngọt ngào, hiền lành, một thời dại khờ nông nổi

Xin anh đó, lời hẹn thề ghế đá
Đã thấm vào da, vào thịt, vào máu đã lâu rồi
Chiếc xích đu ngày nào, em tưởng tượng đưa nôi
Vầng trăng tròn, em mộng anh là táo đỏ!

Một đời người, một tình yêu, một nỗi niềm vàn võ
Một trăm năm, một lối nhỏ đi về
Một cuộc tình nay đã nên thơ
Xin anh đó, em mong chờ anh nhé!
...................
Anh đi đi mọi thứ đều có thể
Nhưng ngày kia biết đâu anh sẽ quay về
Những ký ức ân tình, những hờn dỗi si mê
Những thật thà, ngây ngơ làm sao lấp đầy khoảng trống

Anh bây giờ vẫn còn mơ mộng
Bắt cái xa xôi, viễn vọng ngoài tầm
Chợt ngày kia, anh ngồi suy diễn lặng câm
Tìm nhặt lại lỗi lầm....
biết đâu trái tim em cũng hoá thành sắt đá!
..............
Và xa lạ....

Doanminhhop 06122014
Chưa phân loại
Uncategorized